KIẾP CHINH NHÂN TRONG KHÚC KHẢI HOÀN

người hãy đến nhặt giùm ta áo chiến
lấm phong sương pha máu , bụi sa trường
người hãy đến chôn giùm ta xác lạnh
đã rã rời sau cuộc chiến yêu thương

người đừng hỏi vì sao đêm thanh vắng
ta trở về trong hình dạng khác thường
một thân xác với chiến bào tơi tả
bao vết thương rỉ máu thấm dặm đường

ta vốn biết với cuộc đời chinh chiến
một lần đi ai chắc sẽ quay về
thân trai tráng giữa làn tên mũi đạn
với trái tim và dũng khí hiên ngang

người hãy khóc đừng nhìn ta chết lặng
để vơi đi những u uất trong lòng
ta đã chết với trọn niềm hy vọng
góp bàn tay bé nhỏ giúp non sông

người hãy giữ trong trái tim hình bóng
một chinh nhân không khuất phục quân thù
đã ngủ rồi một giấc đến nghìn thu
khi tuổi trẻ còn căng bầu nhiệt quyết

người cho ta xin nhắn lời từ biệt
ta nợ người trọn kiếp một tình yêu
ôi non sông ! máu nhuộm thấm cờ điều
ta có mặt trong ngày vui đất nước

người từng bước từng bước dài mỏi mệt
đón đoàn quân đi chinh chiến trở về
từng ngấn sầu cứ thế nối theo nhau
khăn tang trắng người khóc người dưới mộ




06/10/2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả