Mây Trắng

Mây trắng quá, ước mơ tôi không thật
Như bàn tay không với được bàn tay
Chiều thu rơi, em thả vạt tóc bay
Tôi mơ ước làm bờ vai thật sát
Tôi mơ ước làm bờ vai diễm phúc
Thở trong em dòng tóc mây trôi
Hương dịu dàng, kẻ tóc chia đôi
Tim chết ngộp giữa muôn vàn hoang tưởng


Mây trắng quá, nỗi buồn như tơ vướng
Con bướm vàng lạc lỏng giữa rừng thu
Cũng như em lạc giữa đêm sâu
Chiếc bóng nhỏ bốn vách tường cư xá
Đêm cô tịch, em có ngồi thương nhớ
Cũng như tôi với mãi mộng trên cao
Hồn của tôi, theo con gió lẻn vào
Trăng gió lã, sương rơi mềm trên cỏ


Mây trắng quá, em có ngồi thương nhớ
Tình của tôi như chiếc lá chuyển màu .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả