
Mạ nấu nồi chè đâu xanh
Bửa ni Mạ nấu xôi gà
Thằng Nhơn rửa chén, quét nhà xong chưa ?
Mạ ơi, trời sắp đổ mưa
Chắc mình ngồi lại tới trưa mới về
Trời mưa ướt áo lạnh ghê
Thằng Nhơn ngồi hát, Mạ nghe khỏi buồn
Ngoài kia thành phố mu sương
Đường Bá Đa Lộc dễ thương rứa hè
Mạ ơi, con đói bụng ghê
Hôm qua Mạ nấu nồi chè đâu xanh
Bửa ni Mạ có nấu canh
Con ăn không hết, đễ dành ngày mai
Mạ ơi, có sợi kẽm gai
Mạ coi chưng rách áo dài, Mạ ơi
Mạ ơi, sắp toi nhà rồi
Mạ con minh sẽ được ngồi ăn cơm
Nguyễn Văn Nhơn
Katy
2/28/2022
Nhon Dalat