SỰ MÃNH LIỆT CỦA TÌNH YÊU

 

Tôi đang sống trong yên bình, lặng lẽ

Rồi em đến xuất hiện trước tôi
Em đã làm tình yêu tôi bùng cháy
Dữ dội này, mãnh liệt quá em ơi…

 

Tôi đắm say trước tình em rạo rực

Thấy ngọt ngào khi em có bên tôi

Và buồn khổ khi em xa tôi đôi chút

Ôi em – ngọn lửa sưởi ấm lòng tôi…

 

Tôi không biết sao tôi lại thế

Đứng trước em tôi như kẻ mơ hồ

Lòng tê dại thẫn thờ trong say đắm

Trước tình em mãnh liệt như lũ tràn…

 

11/1999

Nguyên Hữu

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả