Hôm Người Đi ...

Đời có buồn không, hôm người đi ?
Chiều thu hôm ấy, buổi phân kỳ
Giọt lệ ngậm ngùi lần gặp cuối
Nuốt ngược vào tim, tiễn người đi

Đời có buồn không, hôm người đi ?
Phố thị vẫn đông chốn kinh kỳ
Như chỉ mình ta hồn lạc lõng
Hiu quạnh bước về cõi man di

Đời có buồn không, hôm người đi ?
Người đi mang theo tuổi xuân thì
Kinh thành muôn sắc dường như thiếu
Vóc dáng đài trang của người đi

Đời có buồn không hôm người đi ?
Thương yêu nhiều lắm ... nhưng tại vì
Thực tế không phải là giấc mộng
Ngang trái, tình si, nói được chi

Đời có buồn không hôm người đi ?
Lời nói yêu thương có ích gì ?
Đã đi, thôi xin đừng gợi nhớ
Duyên phần đã bạc, nhớ mà chi ?





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả