Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]



Vòng tay trìu mến


Mạ là những vòng tay trìu mến

Ru Nhơn bằng những tiếng dịu êm

Ngoài kia trăng mới vừa lên

Chú cuội lấp ló bên thềm nhà ai


Mạ là những lâu đài diễm lệ

Đến muôn đời không thễ nào quên

Thằng Nhơn con hãy ngủ yên

Đễ Mạ lấy gối, trùm mền cho con



Thằng Nhơn giỏi, Mạ cho ăn bánh

Dalat trời trở lạnh, con ơi

áo tơi con đễ mô rồi

Tám giờ rồi đó, mình ngồi đọc kinh


Trên bàn thánh lung linh ngọn nến

Mạ con minh cầu nguyện, Nhơn ơi

Chắp tay xin Chúa, Chúa ơi

Con xin cho Mạ cuộc đời binh yên


Con thương Mạ quá

Nhơn Dalat

Mar/19/2022






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả