Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Bài thơ nữa vời


Hương Thư, đoá hoa hồng thơm ngát

Thanh Trúc, miền Dalat dễ thương

Thiên ân, thành phố mù sương

Ai Nhi, với những con đường lá me


Hương Thư, những lủy tre cao vút

Thanh Trúc, ngồi cắn bút làm thơ

Thiên ân, mái lá đơn sơ

Ai Nhi, xõa tóc ngồi chờ trăng lên



Hương Thư, cố tim quên nổi nhớ

Thanh Trúc, buồn trăn trở từng đêm

Thiên ân, giấc mộng êm đềm

Ai Nhi, trăng sáng bên thềm nhà ai


Hương Thư, đóa hoa cài lên tóc

Thanh Trúc, thi hay khóc vu vơ

Thiên ân, ngắm ánh trăng mờ

Ai Nhi, sáng tác bài thơ nữa vời


Nguyễn Văn Nhơn

Mar/21/2022






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả