
Một Người Hiền Mẩu
Mạ tôi đó, một người hiền mẩu
Nuôi đàn con, bửa cháo, bửa cơm
Khuya quá rồi, không ngủ đi Nhơn
Con ngồi đó mà đờn chi rứa (Mạ người Huế)
Mạ tôi đó, mổi ngày hai bửa
Tan chợ về ... mấy đứa bây đâu ?
Ra cho Mạ hỏi mấy câu
Đứa nào được xếp đứng đầu bảng đen ?

Mạ có đễ dành tiền mua bánh
Cho thằng Nhơn, cái bánh bông lan
Nhơn ơi, ráng học cho ngoan
Ma cho mua vé, xếp hàng coi phim
Mạ hồi đó, ở Bá Đa Lộc
Nhà hai tầng, cạnh dốc Xuân An
Ra chợ (Hòa Bình) (*), Mạ quấn cái khăn
Thằng Nhơn đói bụng, ngồi ăn bánh mì
Nguyễn Văn Nhơn
Mar/22/2022
* Chợ Hòa Bình, gần rạp ciné
Ngọc Hiệp, Ngọc Lan