
Mạ ngồi lần chuổi
Mạ dặn Nhơn, mặc đồ cho ấm
Mấy bửa ni lạnh lắm, con ơi
Đà Lạt buổi sáng mưa rơi
Thằng Nhơn đói bụng, ngồi xơi bánh mì
Mạ dặn Nhơn, đừng đi đường tắt
Con đi mô thì dắt Mạ theo
Trưa ni Mạ đổ bánh bèo
Ngày mai mới có bánh xèo cho con

Nhơn đã ngủ, Mạ còn thao thức
Lo cho con những lúc ấm đầu
Mạ con sớm tối có nhau
Đêm nay buồn quá, Mạ đâu mất rồi
Sáng thức dậy, Mạ ngồi lần chuổi
Đọc kinh xong, Mạ mới đi làm
Thằng Nhơn đang đứng xếp hàng
Đi vô trong lớp đễ làm bài thi
(Trừơng Trí Đức, Đà Lạt)
Nguyễn Văn Nhơn
Mar-22-2022