Anh bỏ làm thơ, không bỏ thuốcCà phê mỗi sáng cũng không quên
Em bỏ cà phê, không bỏ được
Vì tình hai đứa đã ...vô duyên
Những bài thơ cũ hơn trái đấtEm còn cất giữ giữa ngăn tim
...
Thơ anh phổ nhạc nghe tình ...nhất 
Nghe rồi, em vẫn muốn nghe thêm
Không còn tuổi trẻ nhưng nhờ cóMột thời tựa cửa ngắm mây bay
Không còn thả tóc theo chiều gió
Vì tóc bây giờ chẳng chấm vai
...
Không còn tựa cửa khi chiều xuống...
Nhưng em vẫn nhớ trời mây tím
Và gió qua thềm thổi rất êm
Không còn pha mực tô màu chữ
Vẫn còn máu đỏ chảy về tim 