Tháng Tư Nhớ...
-----------------
Nắng đầy thềm
gió vẫn bay
Bốn bề ấm
có phải ngày bình an
Đôi chân chừng ấy dở dang
Ngoảnh đầu nhìn lại chưa tàn xa xưa
Âm thanh
lộp độp trời mưa
Bao lâu vẫn đó dù thưa thớt rồi
Tha hương lữ thứ nổi trôi
Cho ta khoảng cách xa xôi một đời
Nhớ còn nhớ mãi
khôn nguôi
Cây đa bến cũ nước xuôi ngược dòng
Đò kia mượn chỗ trên sông
Chờ đêm với ánh trăng trong quay về
Tay chưa chào vẫy cơn mê
Đường mây gợn sóng bên lề sáng nay
Nỗi buồn lảng vảng tháng ngày
Chim kêu là lúc lẻ bầy thế thôi
Tháng tư
ánh mắt không lời
Loanh quanh trong cõi
xứ người - xứ ta...
Lá Cỏ

Vô tình ngọn gió thổi qua đời
Trao nhớ buồn thương trọn kiếp tôi !