Cánh Quỳnh nở vào ngày quốc hận
Sen đá trường sinh cháu vui tươi
Bà muốn tạo chút gì để nhớ
Sinh Nhật cho con nở môi cười.
Giọt nắng hanh vàng gợn thêm gió
Lạnh bờ vai nhìn lại mong lung
Tháng tư đen cuối ngày tưởng niệm
Quê hương tôi xa thẳm muôn trùng.
Loay hoay tìm chút niềm khuây khỏa
Dõi mắt trời xa bỗng thương tâm
Dòng lệ quay về vùng quá khứ
Niềm đau dĩ vãng chút hương trầm
Để nhìn về khoảng trời xa xăm …
———-Tháng tư nhớ lại ———-
April 30/2022
“Mừng sinh Nhật con trai
Timothy Đạt Hồ Diệp


Hồ Duy Hạ
Bên nhau quyện ước hương yêu
Tình ơi! Xao xuyến chiều Thu vọng về
Bờ vai gối nhẹ đê mê
Ru em một cõi đi về có đôi..