Nghe tin một người mới vừa nằm xuống (*)
Nghẹn lời ba chẳng thốt được nên câu
Con hốt hoảng chỉ biết trong nguyện cầu
Tưởng khô cạn nhưng rồi rơi giòng lệ
Nhưng con hiểu cuộc đởi không là thế
Thời vàng son ba vùng vẫy hiên ngang
Dù đạn bom làng xóm có điêu tàn
Yêu tổ quốc người trai hùng ngang dọc
Từ vùng cao đến hang cùng hẻm hóc
Trên bốn vùng trận chiến ba đi qua
Chẳng nơi nào ba thiết nghĩ là nhà
Thương vợ trẻ và đàn con thơ dại
Con vẫn nhớ tuy là con phận gái
Mỗi trưa hè trốn ngũ đi long nhong
Cùng chúng bạn lục lạo kiếm lòng vòng
Gom hết những quả mìn trong gai kẻm(**)
Có một hôm chuyện xảy ra giấu nhẹm
Đời con lính cũng có những nhu cần
Cùng chúng bạn như đồng đội quân nhân
Chia từng hóm hăng say đi chiến đấu
Mãi say mê trong chiến binh hùng hậu
Theo cha ông oai vệ thật hiên ngang
Bị phát hiện quăng hết chạy tan hàng
Nếu bất cẩn sẽ nổ tung banh xác
Tuổi thơ tôi giờ đây nhiều kinh ngạc
Chuyện buồn vui ghi lại như giấc mơ
Năm mốt năm kể lại chuyện bất ngờ
Tôi viết tặng người lính già rơi lệ…
Cuối tháng tư mang nỗi buồn là thế
Nơi xứ người ngồi nhớ lại chuyện xưa
Kể làm sao cho hết chuyện đủ vừa
Làm quà tặng lời thơ này con gởi…
(*)Thiếu tướng Trần Bá Di
(**) Mìn claymore
Kính tặng ba Hổ Tám bài thơ "Nhớ Lại Chuyện Xưa của con như món quà nhìn lại đất nước quê hương mình"
San Jose 30 Tháng 4 Năm 2018
Hồ Duy Hạ