CHỚP MẮT LẶNG NGƯỜI NGÀY SẮP HẾT
Nắng Tháng Chạp vướng buồn ủ rủ
Ngày ba mươi gió cũng se im
Ngồi bên khung cửa moi nhung nhớ!
Quang cảnh chung quanh cũng lạnh chìm
Chớp mắt lặng người ngày sắp hết
Cuộc đời ai biết được mai sau
Chạy theo danh vọng vào hư ảo
Tóc chuyển thời gian trắng phủ đầu
Thung lũng hoa vàng chiều cuối năm
Bỗng dưng quanh quẩn chuyện xa xăm
Đâu đây vọng lại lời than thở
Lặng lẽ trong tôi tiếng nguyện thầm
Nhịp đập con tim đêm trở giấc
Mới hay ngày hết năm dần trôi
Ruổi rong trong góc ôn niềm nhớ
Thinh lặng ưu tư phủ lấp rồi...
San Jose Tháng Chạp Ngày 30 Năm 2010
Hồ Duy Hạ
"Tìm bài thơ cũ mang về"