CÚ LỪA

 

Trước khi ngủ

Em đã vỡ oà hạnh phúc

Anh đã cho em hưởng cực lạc thiên đường

Thật cuồng quay

Em đã ngủ một giấc say và rất sâu

Em tỉnh dậy vào lúc này

Em tỉnh dậy rồi này

Em không thấy anh đâu

Chỉ thấy một thân xác loã lồ, dơ bẩn

Khi đọc tin nhắn của anh.

Em khóc nức nở

Trách mình dại khờ

Tự thấy mình dễ dãi đến không ngờ

Thứ vừa dung hoà

Lại làm tấm thân em dơ bẩn.

Em ngơ ngẩn

Đêm ôm lấy em

Nức nở đen nhèm

Em khóc

Vẹn đêm…

 

19-05-2022

Nguyên Hữu




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả