mùa thu lá sen -
em tựa dáng mùa thu khẽ buớc
rung rinh cửa gió ngập ngừng reo
tôi tìm trong áo bay mùa truớc
mấy giọt huơng tình nhẹ luớt theo
em vén tóc khều hạt nắng rơi
tôi đem tôi lại với loài nguời
tôi tìm tôi ở nghìn năm nữa
cũng chỉ là niềm yêu của tôi
em nguớc ánh ngà căng ngực nguyệt
hồn tôi phong tỏa mất tôi rồi
trái tim cô đọng bầy tâm thức
tay lấp biển hồ xây tháp ngôi
em thả mơ hồ trên thảo nguyên
tôi phiêu du ký sự dế mèn
đêm đêm có tiếng lòng san sẻ
em: búp hoa mùa thu lá sen ..
Oct.08.03