——-TIỄN BIỆT MẸ YÊU——

Kinh Mẹ dòng thơ con Tiễn biệt
Chia tay con mất Mẹ từ đây
Ngủ yên Mẹ nhé không phiền muộn
Gói trọn tâm cang con tỏ bày.❤️🙏
Đường bay tung cánh con về lại
Thương nhớ Mẹ ơi! Có ai ngờ
Mẹ đi không nói lời từ biệt
Không thể nào tin, ngỡ trong mơ 😓
Gom chút yêu thương con hồi tưởng
Những ngày bên Mẹ chẳng bao nhiêu
Bàn tay nắm lấy nhiều hy vọng
Mẹ hỡi Mẹ ơi nhớ thương nhiều 😓
Hình ảnh thân thương người Mẹ hiền
Từ đây chôn dấu nỗi niềm riêng
Đâu còn Mẹ nữa mà tâm sự
Nuối tiếc Mẹ ơi bóng Mẹ hiền 😓
Mây trắng bao quanh con tưởng người
Hôm nằm bệnh viện nụ cười tươi
Con ca con múa Mẹ vui lắm
Chẳng được bao lâu lại mất người 😓
Con biết rồi đây sẽ mồ côi
Những ngày bên Mẹ tình đắp bồi
Ước gì níu lại thời gian nữa
Người đã xa con xa thật rồi…
Trên không trung bay về TX
June 24/2022
Hồ Duy Hạ 😓




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả