Tình Em Trọn Kiếp Nguyện Tôn Thờ
Ngày ấy kề hoa bướm ngất say
Ngón đàn tuyệt diệu tóc huyền mây
Hồn anh cánh bướm say trong nắng
Hoa bướm kề vai, hương phấn bay
Yêu thương chan chứa ẩn mi ai
Đắm đuối nhìn mây suối tóc dài
Đẹp quá hoa Xuân vừa chín mộng
Tình anh năm tháng chẳng hề phai
Anh về gối mộng dệt vần thơ
Sông núi vì em hẹn đợi chờ
Đừng để mưa sầu vương ánh mắt
Tình em trọn kiếp nguyện tôn thờ
Gót nhỏ đường em dệt nắng vàng
Tình hồng thắm nở nắng xuân sang
Trần gian dành trọn riêng em đó
Tiên cảnh đời ta giá buốt tan
Khúc nhạc Nghê thường muôn tiếng yêu
Tóc em tha thướt gió bay chiều
Tình hồng vương đọng bờ môi mộng
Đắm đuối hồn thơ nét diễm kiều