Tháng bảy về mang nỗi buồn xa nhớ
Người tôi yêu lặng lẽ đã ra đi
Trời mùa Hạ nhưng sao lòng băng giá
Tiễn người ơi! Chồng chất chẳng nói gì.
Thêm Trống Vắng cô phòng đơn quạnh quẻ
Hồn tái tê lưu luyến nhớ người thương
Tình xa rồi vòng tay thêm tủi phận
Cuộc sống này có lắm nỗi vô thường.
Xoè tay đếm để ôn thêm niềm nhớ
Nghĩ về nhau chia sẻ nỗi cảm thông
Chút kỷ niệm bây giờ là ký ức
Thành tro tàn nhớ thương tận đáy lòng
Hoàn tất kiếp người đành thôi cũng xong...
"Cảm nhận nỗi TRỐNG VẮNG của Ba"
San Jose Tháng 7/01/2022
Hồ Duy Hạ

Bên nhau quyện ước hương yêu
Tình ơi! Xao xuyến chiều Thu vọng về
Bờ vai gối nhẹ đê mê
Ru em một cõi đi về có đôi..