Trăng rằm sáng tỏ trên cao
Con ngồi nhớ Mẹ dâng trào trong tim
Mẹ ơi! Biết đâu kiếm tìm
Trong con nỗi nhớ con tim chao lòng.
Biết Mẹ mất… nhưng vẫn mong
Ước gì còn Mẹ căn phòng ấm thêm
Soi nghiêng trăng sáng bên thềm
Trong vòng tay Mẹ con êm giấc nồng.
Biết rằng đời này cũng xong
Không ai ngăn được nhớ trông Mẹ hiền
Với con Me mãi vô biên
Lung linh trăng tỏa dáng hiền Mẹ yêu.
Trăng rằm nhớ Mẹ thật nhiều
Làm sao dấu nỗi cô Liêu bên mình
Nhớ Mẹ lấy gì chứng minh
Dòng thơ con trải tâm tình kính dâng.
Rằm tháng sáu 2022
7/13/22
Hồ Duy Hạ
Bên nhau quyện ước hương yêu
Tình ơi! Xao xuyến chiều Thu vọng về
Bờ vai gối nhẹ đê mê
Ru em một cõi đi về có đôi..