Chắc ...có vài nỗi buồn không tên không tuổi
...Mờ ảo theo em như bóng với hình?? :)
..
Sáng kéo màn cửa sổ ngắm bình minh
Chờ thơ đến tỏ tình cùng ...hoa cỏ
Ly cà phê cận kề bên phím gõ
Uống cạn rồi...màn cửa sổ khép lại thôi
Khoảng thời gian dư giả ...được thảnh thơi
Không nhiều lắm ...với em là ... quá đủ
Tựa cửa nhìn trời... trước khi đi ...vào...giấc ngủ
Biết chắc rằng ...đêm trăng tỏ - trăng lu

Đêm trăng tỏ ...gió vui mừng ca hát
Em hát theo...mặc giấc ngủ dỗi hờn
Đêm trăng lu ...gió vỗ về giấc ngủ
Rèm quên buông mộng cũng đắp chung mền...
.... Muà Thu Dallas