Vần thơ Thu xếp lại
Vần thơ xưa lâu rồi anh xếp lại
nét nhạt nhòa theo ngày tháng úa vàng
nhưng mỗi năm mùa Thu vẫn trở lại
để anh buồn đếm mãi dấu chân hoang .
Vần thơ yêu đã lạc rồi -vận lỡ
con ve sầu mất tiếng buổi Thu sang
anh đã mang hành trang đầy thương nhớ
nặng vai gầy đi từng bước ngỡ ngàng .
Vần thơ xưa chỉ riêng mình em đọc
tối đợi chờ thiên thần đến ru mơ
gió đùa vui mơn man theo làn tóc
nét kiêu sa dáng đẹp đến không ngờ .
Vần thơ yêu giờ không còn viết nữa
anh một mình lưu xứ đếm lá Thu
chồng thư cũ với trăm ngàn lời hứa
vẫn còn đây theo mãi bước chân Thu .
Oct 6-03