Những đêm thao thức
Xin mời bạn cầm bút lên và viết
Những lời thơ tha thiết tận con tim
Xin viết rằng bạn sẽ mãi không quên
Rằng Quê Mẹ còn nguyên trong ký ức
Xin viết rằng trong những đêm thao thức
Nổi muộn phiền ray rức mãi không thôi
Dù Katy có nắng ấm tuyệt vời
Mà vẫn nhớ mãi góc trời bên đó
Xin viết bằng con tim và hơi thở
Xin viết rằng dù đang ở rất xa
Tình Quê Hương vẫn tha thiết đậm đà
Trong kiếp sống xa nhà, xa cố quốc
Xin hãy viết bằng những lời chân thật
Về Quê Hương, cho dù rất đơn sơ
Một đóa hồng đễ làm đẹp vườn thơ
Tạm biệt nhé, rất mong thơ của bạn
Nguyễn Văn Nhơn
Ngày 6 tháng 9 năm 2002