Thơ đã vẽ…Mùa Thu Lá Bay
Đừng quên nghe nhạc …nhạc rất hay
Anh muốn thấy …thơ bay theo lá
Haỹ vào đây

nhìn lá …lá vàng bay


Những chiếc lá vàng bay …đẹp qúa
Đã làm say đắm gió heo may ...

Mùa
Thu Lá Bay ....
Nhạc hòa tấu …rót …vào tai êm ả
Em kiếm vần diễn tả dẫu không hay
Không diễn tả, thơ sẽ buồn như đá
(Phiến Đá Sầu …một bài hát em yêu)
Em buồn hơn lúc nhìn cây trút lá
Nhớ người xa ... khi bóng ngả về chiều

Em thương mùa hạ biết bao nhiêu
Mùa hạ cũng ra đi …không lưu luyến
Vần thơ này …tự nhiên hiện diện
Chứ phải đâu …em cố ý kiếm tìm

Nhiều lời ... trong cảm nghĩ ...thích lặng im
Như con sóng xô bờ, chỉ vô tình làm cát mịm
Sóng rã tan… bờ cát còn bịn rịn
Như trong lặng im …
Em giữ được những nghìn câu ...

Nghìn câu thơ em chả viết ra đâu
Giữ trong đầu, để đầu không trống rỗng
Giữ trong đầu, để đêm đêm nằm mộng
(Mộng gối đầu, cho giấc ngủ thêm ngon)

Sao lấp lánh
