thức dậy sáng nay

thức dậy sáng nay theo con nắng
ra phố tìm xem có gặp người
đêm qua thấp thoáng về trong mộng
nháy mắt xem chừng để trêu ngươi ...

thức dậy sáng nay theo con gió
chập chờn theo một áng mây trôi
đêm qua chợt vướng vào đuôi mắt
đủ thấy cay cay mắt đỏ rồi ...

thức dậy sáng nay theo cơn lũ
vớt mảnh trăng gầy mãi nổi trôi
đêm qua vừa rụng hồ thu cũ
thèm chút hơi hươm ấm của người

thức dậy sáng nay ôm đầu khóc
buồn chừng như chất ngọn sầu đâu
vẫn chỉ một thân bên cửa vắng...
vẫn lạc nửa mình ở mãi đâu ....






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả