Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]



B
ác si dặn ... đi ra phía trước  
Cắm dây vô, tuới nước vườn bông  
Nhơn ơi, mấy chậu hoa hồng  
Không biết ai đó ! mới trồng, đẹp ghê 

B
ác si dặn ... Nhơn về ăn bánh 
Khi mô xong, ngồi đánh guitar 
Liêng ơi, nhớ đứng cho xa 
Phải lo cẫn thận, kẽo mà ... điếc tai !



B
ác si dặn ... ngày mai trời nắng 
Đưng uống cà phê đắng, nghe chưa 
Hèn chi không thấy trời mưa 
Nhơn đang đi bộ, buổi trưa mới về 


B
ác si dặn ... Nhơn kê thêm gối  
Đắp cái mền, buổi tối ngủ yên 
Đêm nay trăng mới vưa lên 
Ch
ú cuội lấp ló bên thềm nhà ai  

Nh
ơn Mập  
Ngày 13 tháng 9 năm 2002





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả