Ủ MEN YÊU TÌNH SI
Em mơ, gặp gã khờ
Tuổi trăng tròn nên thơ
Nửa đêm bừng tỉnh giấc
Em vẫn còn ngô ngơ
Thì ra ai nào ngờ
Gã khờ trong cơn mơ
Người đâu mà duyên thế
Em má hồng ngẩn ngơ
Yêu anh từ dạo ấy
Trao chuốc dòng thơ xinh
Từng lời thư anh ngõ
Tim em chớm nụ tình
Mình cùng nhau dệt mộng
Ủ men yêu tình si
Đời vị chua, mặn, đắng
Bên nhau, chẳng cần gì
Chỉ cần trái tim thôi
Quan trọng hơn những lời
Tình yêu tìm đáp số
Em thấy đời thảnh thơi
Khi bàn tay nắm chặt
Ngọn lửa tỏa niềm tin
Suối nguồn hâm mạch sống
Ấp iu trọn nghĩa tình
Và cùng đàn con xinh..
San Jose Tháng Chín
Hồ Duy Hạ