NGÀY CỦA CUỘC ĐỜI XIN KHẮC GHI
Buổi Sáng
Hơi ấm từ đâu len lỏi vào
Giật mình tỉnh giấc ngở chiêm bao
Thì ra anh đến và hôn nhẹ
Chao đảo lòng em bỗng nghẹn ngào.
Buổi Trưa
Một mình ngồi ngắm bóng người qua
Nhìn nắng ngoài sân dưới mái nhà
Tiếng anh gọi khẽ tìm con chữ
Lời yêu thương hát một bài ca.
Buổi Chiều
Giọt nồng yêu dấu vẫn trao em
Tình thấm bên nhau lời nguyện đêm
Nhịp đều chân bước tay đan nhẹ
Tản bộ bên anh thật êm đềm.
Buổi Tối
Mình vẫn xẻ chia cuối đoạn đường
Cuộc đời có lúc những vấn vương
Hòa chung nhịp thở niềm tâm sự
Đời sống bình yên một cõi thường.
San Jose California
Hồ Duy Hạ