Một Mai
Nếu tôi chết có ai buồn không nhỉ
Hãy dùng lời thiện mỹ khóc thương tôi
Một lần thôi đến nơi nghỉ cuối cùng
Để tôi khỏi lạnh lùng khi vĩnh biệt
Là trai Việt vùi thây nơi đất lạ
Chắc không còn tội vạ với quê hương
Chỉ gió sương ru ngủ bộ xương này
Và nhật , nguyệt ôm đầy vơi quạnh quẽ
Chắc có lẽ chán cõi đời ô trọc
Ghét hận thù hằn học với dối gian
Bỏ trần gian tìm một chỗ an lành
Tôi tránh né tranh giành và thất bại
Miền hoang dại đêm về nghe thống thiết
Lũ côn trùng rên xiết với sương khuya
Ở góc kia lặng lẽ một mộ phần
Chúng đâu biết chưa cần nghe đoạn kết
Nếu tôi chết cuộc đời như chấm dứt
Bao muộn phiền đã đứt những nổi trôi
Nhớ đến tôi xin đọc lúc nguyện cầu
Linh hồn sẽ được hầu trên Nước Chúa
10/06/03