Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]




Mạ cho ăn bánh tét

Kính thưa Mạ, sáng ni con viếng mộ
Cố cầm lòng, lệ tràn đổ ướt mi
Nì thằng Nhơn ơi, con cứ khóc đi
Đễ vơi bớt những gì trong tâm não


Nhớ hồi nhỏ, Nhơn đau, Mạ vo gạo
Thức suốt đêm, nấu cháo cho con ăn
Ni thằng Nhơn, răng không quấn cái khăn
Mặc áo lạnh, Mạ đan bằng len trắng


Nì thằng Nhơn, nhớ khi mô trời nắng
ĐỪng có đi trên đường vắng, nghe chưa
Còn bửa mô mà trời đổ cơn mưa
ĐỪng đi bộ, nếu trời chưa có tạnh

Dalat bửa ni răng mà quá lạnh
Nhơn đói bụng, Mạ lấy bánh con ăn
Khi con ngủ thì phải nhớ trùm chăn
Mai thức dậy, Mạ cho ăn bánh tét

Con thương Mạ quá, Mạ ơi
Nguyễn Văn Nhơn

4 giờ sáng, ngày 5 tháng 10, năm 2022






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả