TÔI LÀM THƠ


Tôi làm thơ xin mời bạn đọc
Xem cho vui chẳng học hỏi gì
Lúc bụng đói vào bếp nấu mì
Vẫn vụng về nhiều khi đổ vỡ

Tôi làm thơ có nhiều món đó
Nhưng chỉ là duyên nợ nhớ thèm
Chỉ vì cái miệng vốn ham ăn
Mà không có nên cần tưởng tượng

Tôi làm thơ đọc lên thấy sướng
Cho dịch vị rươm rướm tuôn ra
Nào heo quay bún ốc gỏi gà
Mà thực tế chỉ là mơ đấy

Tôi làm thơ ăn hoài không ngấy
Không lên cân chẳng thấy béo phì
Người cao đường cao mỡ sợ chi
Ăn con chữ có gì kiêng cữ

Thơ tôi không yêu đương tình tứ
Không đắm say giân dữ oán hờn
Không khi nào buồn tủi cô đơn
Chỉ có ăn nên toàn mắm muối

Tôi làm thơ dỗ dành bụng đói
Khi nằm mơ nghĩ tới món ăn
Bụng reo sôi con chữ lăn tăn
Trong giấc ngủ cuốn chăn mơ ước

Đồng Văn 





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả