HAI KẺ TỬ THÙ
tôi anh gặp trong thời loạn lạc
lửa chiến chinh với máu nhuộm sa trường
ta cũng trạc tuổi đời ...hai chí hướng
và mỗi người vì một tiếng quê hương
tôi anh lại trong vô tình được gặp
khi hai ta là hai kẻ tử thù
nếu anh sống nghĩa là tôi phải chết
chỉ bởi vì một tấc đất non sông
nếu tôi sống nghĩa là anh phải chết
trong mắt tôi, anh một kẻ thù
đi xâm lấn gieo tang thương khắp chốn
quê hương tôi sẽ hóa một nấm mồ
để chôn xác mộng cuồng chinh gian ác
...anh nhìn tôi và tôi lại nhìn anh
tay gươm chắc , mắt hờn căm sâu sắc
đã mấy giờ mà thắng bại chưa phân
tôi nhìn anh và anh lại nhìn tôi
cả hai có một niềm riêng muốn nói
cả hai vẫn có chung niềm mong đợi
sẽ trở về khi cuộc chiến tàn hơi ....
anh cũng có một người yêu mong ngóng
có người thân đang chờ đợi mỏi mòn
anh đến đây không định sẽ vùi chôn
đời trai tráng nơi mồ hoang xứ khác
tôi gào thét át tiếng anh gào thét
giáng một đòn sấm sét phân ranh
máu quân thù rặc vị hôi tanh
và anh ngã từ từ sau nhát chém
tôi chiến thắng vì tôi thay chính nghĩa
thay quê hương mà trả mối thâm thù
hả hê cười sao đổi lại dòng châu
tôi chợt khóc khi là người chiến thắng
anh nhìn tôi , đôi môi anh mấp máy
muốn nhắn gì sao lại chọn là tôi
tôi với anh hai giới tuyến xa vời
điều anh nhắn tôi làm sao truyền đạt
10/10/2003