
Yêu là gì?
Ngô Thiên Tú
Yêu là gì sao em ngơ ngẩn
Chờ chiều buông đợi người ấy qua thềm
Mắt rủ buồn nếu không thấy bóng ai
Tối học bài học hoài mà chưa thuộc
Yêu là gì sao má em hồng đỏ
Khi người ấy theo chân tan học về
Đưa thư học trò sợ bạn thấy âu lo
Then thùng giấu ép vào trong nón lá
Yêu là gì sao em thường cắn tóc
Để người ấy làm thơ mái tóc thề
Thích trong lòng nhưng giã vờ làm ngơ
Để ai đó trồng cây si theo phố ngõ
Yêu là gì sao em thường dối mẹ
Là làm bài lại đọc thư ai gởi lúc trường tan
Thơ thẩn lòng không biết hồi âm sao
Tuổi mười ba vừa biết thương người lạ
Yêu là gì sao em hay ước trời mưa đổ
Đứng bên thềm cùng người ấy núp mưa
Mắt long lanh ngắm những hạt mưa phùn
Ngaị ngùng run khi ai đó nắm bàn tay đang hứng nước
Yêu là gì sao lòng em bỡ ngỡ
Chiều qua chiều thầm lặng nghĩ vu vơ
Để đêm về không ngủ nhớ người ta
Chờ tan trường nhận thư ai viết gởi
Yêu là gì sao tim hồn em rất lạ
Nhớ thất nhiều thương thật nhiều mà mãi giấu trong tim
Để mộng mơ trôi theo tà áo dài trắng tan trường
Trôi theo những lá thư học trò màu mực tím