Ngô Thiên Tú
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]





















Không mãi mãi

Ngô Thiên Tú


Núi cũng mòn

Sông cũng cạn

Tuyết cũng tan

Mãi mãi hay là không?


Vật cũng đổi

Sao cũng rơi

Trăng cũng tàn

Mãi mãi hay là không?


Nhớ cũng mờ

Thương cũng phai

Yêu cũng mất

Mãi mãi hay là không?


Một đời người

Ai không chết

Không trở về cát bụi

Mãi mãi hay là không?


Làm sao biết ngày mai

Núi lữa phun

Biển bão tố

Hay mình sẽ không còn


Là con người

Hãy sống sao

Để thanh thản tim hồn

Lương tâm không cắn rứt


Mãi mãi hay là không?

Mãi mãi hay là không?

Không gì là mãi mãi

Không mãi mãi bạn ơi.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả