XÓT XA

một tấm chân tình ai sẽ tin
mà đem trao gởi kẻ vô tình
ngẩn ngơ ta trách khi tan vỡ
nước mắt riêng ta khóc hận mình

một tiếng yêu đầu tiên đã trao
ngọt ngào sao lại đắng cay sao ?
người ta chỉ lại cười ta thế !
ngốc nghếch khi yêu quá dạt dào

một trái tim cuồng sì với yêu
ngậm ngùi đã biết cớ sao liều
dấn thân chi chốn sa trường ái
ta sẽ làm sao khi trót yêu !

đã vỡ tan rồi thôi thế thôi !
ta đành chôn chặt mối tình côi
lòng yêu đã chết đừng ai đợi
ta sống mà tim yêu chết rồi



10/10/2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả