Ngô Thiên Tú
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]












Muốn níu hoàng hôn

Ngô Thiên Tú


Muốn níu hoàng hôn ngã sau đồi

Ở lại bên ta đừng vội vã rơi

Tháng mười mặt trời thường hay ngủ sớm

Nên ta cây cõ lạnh nỗi buồn


Muốn níu hoàng hôn lặng lẽ rơi

Ở lại cùng ta chút nữa thôi

Mà sao không thể nên sắc tối

Phủ tím hồn ta trống vắng chiều


Rồi từng chiều rơi từng chiều rơi

Âm thầm du mục qua cuộc đời

Bâng khuâng mưa nhiều hơn trời nắng

Tim ta lãng đãng tựa mây trôi


Muốn níu hoàng hôn của mùa thu

ở lại cùng ta ru buổi chiều

Lang thang tâm hồn yêu phố núi

Nhịp sầu theo bóng dáng mờ xa


Muốn níu mà không thể được thì thôi

Đành ngắm hoàng hôn vội vã chiều

Mặc cho tim hồn như chiếc lá

Uá vàng rủ mục giữa mùa thu




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả