SẮC THẮM TRẦU CAU
trầu và cau hãy còn xanh
hai ta còn nhỏ vẫn tranh vun trồng
rồi em đến tuổi mười lăm
má hồng môi thắm cho lòng anh thương
cây cau sai trổ nhiều buồng
dây trầu mượt lá nồng hương đậm đà
nhà hai đứa chẳng bao xa
cách vài trăm bước ai mà mỏi chân
có bao nhiêu tháng năm gần
ý tình ấp ủ có cần nói chăng ?
rồi em qua tuổi mười lăm
càng thêm duyên dáng bội phần hơn xưa
trầu cay cau ngọt đặng mùa
anh chưa nói cưới , em vừa vu quy
cau già trầu héo còn chi !
em đi có nhớ những gì hay không ?
hôm nay trời đổ cơn giông
cây cau chợt gãy , dây trầu đổ theo
bao năm anh vẫn chữ nghèo
cau trầu trồng lại chỉ gieo thêm sầu
một ngày không hẹn gặp nhau
em về mua mớ trầu cau làm quà
năm mươi năm vụt bay xa
em làm xui với người ta bao chừ ?
tóc mây điểm trắng hình như
bấy lâu không gặp mà tình không phai
đôi mình tay lại cầm tay
rưng rưng ngấn lệ ngắn dài khóc duyên
hai ta mỗi kẻ mỗi niềm
cau xanh trầu thắm lại tìm gặp nhau
yêu em vẫn như thuở nào
trinh nguyên thế đó ngọt ngào trầu cau
chồng em mất tự khi nao ?
hỏi em một tiếng mà sao ngượng ngùng
trầu cau thì phải đi chung
chúng mình có thể trùng phùng hay chăng ?
nếu lòng em vẫn có anh
còn anh thì vẫn chân thành yêu em
trầu cau làm ngọt môi mềm
tình già lại thắm như màu trầu cau
(tình khúc tdk)
10/10/2003