MỘT THOÁNG CHỢ TAN

 

Chợ đã tan, tiếng ồn ào đã hết
Ngư
ời chẳng còn chỉ rác rởi đầy thôi
Nó bốc lên cái mùi ôi khủng khiếp

Mà nhìn kìa mấy đứa trẻ kia
Cứ lom khom tìm tìm bới bới
Nhặt nhạnh gì thế vậy các em
Ồ ra thế những mảnh vụn nilon
Nào tí sắt, hộp nhựa nằm đó,…

Về rửa sạch phơi khô đem bán
Ki
ếm răm đồng để mua giấy bút,…

Tôi đứng trông mà long đau xót
Nhưng bi
ết sao tôi cũng kẻ khốn cùng
Không quyền hành không chút phép tiên

Nên không thể giúp các em được
Chỉ có tình này gửi trời đất
Trao các em bớt chút nhọc nhằn…


10.2000

Nguyên Hữu

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả