Tim Buồn

Con tim hoang lạnh buồn thường trú
cho tiếng thở dài mãi mãi trôi
may ra còn biết còn đang sống
nơi bóng và hình đã phân đôi

Mưa qua lại hát lời vô vọng
sông buồn đưa nước về mênh mông
mắt buồn không giữ tròn cơn mộng
đành thả mây về cõi đời không

Gởi gió mang đi vài sợi bạc
trả cho cát bụi tháng ngày vay
lại đợi mai về tuyên án trạng
những chuyện đau - thương đã an bày

Còn sống! Đành tuân theo định luật
lập trình - chiết tự từ kệ kinh
Hồn nhiên nước mắt rời cõi thực
tưới xuống con tim chờ phục sinh

(Thơ Điên)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả