Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Xúc bằng nước sôi


B
ác si dặn ... Nhơn ăn bánh tráng

No lắm rồi, củng ráng mà ăn

ăn rồi thì nhớ đánh răng

Xúc (miệng) qua, xúc lại, xúc bằng nước sôi
 (úi chà, nóng quá)


Bác si dặn ... ăn rồi đi ngủ

Nhơn phải lo mà ngủ, nghe chưa ??

Phải lo mà ngủ tới trưa

Khi nào thức dậy, ăn dưa (hấu) lót lòng !!!



Bác si dặn ... ăn xong, rửa chén

Nhơn phải lo mà vén áo lên

Nhơn ơi , phải nhớ đừng quên

Rửa xong chén bát, đừng quên ... cái nồi



Bác si dặn ... Nhơn ngồi đọc sách

ở trên bàn có tách cà phê

Bún bò, giò lụa, ngon ghê

Không biết ai mới mua về hôm qua (!!!)



Nhơn mập

Dec/16/2002





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả