Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Ngọn nến lung linh



Dạ thưa Mạ, Noel sắp đến
Bên giáo đường, ngọn nến lung linh
Xin Chúa thương hai Mạ con mình
Đươc song yên mạnh trong tình Thánh ân

Dạ thưa Mạ, mùa Xuân trơ lại
Con ra vườn đe hái nhánh bông
Kinh dâng lên Mạ tấm lòng
Của người con thảo, rất mong Mạ về



Dạ thưa Mạ, nhớ quê Dalat
Nhánh phương hồng thơm ngát tình con
Dù cho nước chảy đá mòn
Thằng Nhon mãi mãi vân còn nhớ thương

Dạ thưa Mạ, đường Bá Đa Lộc
Nhà Mạ con mình, cạnh dốc Xuân An
O gần trường học Adran (trường Pháp)
- Thằng Nhơn cân thận khi băng qua đường  - coi chưng học trò đi xe đạp !

- Dạ con nhớ rồi, Mạ ơi
Nhơn thương Mạ lẳm
Noel 2022




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả