Trăng Treo Đỉnh Núi
Em gửi cho anh cánh thiệp hồng
Báo tin ngày mai sẽ sang sông
Mắt không ngấn lệ, không vương vấn
Anh biết, trong em nát cả lòng
Anh biết, em phải đi lấy chồng
Đời em mòn mỏi với chờ mong
Anh như cánh chim không mỏi cánh
Em chờ, hoa úa, những mùa đông
Ừ thôi ! em hãy đi lấy chồng
Thời gian qua vội, má phai hồng
Trăng sáng, đêm nay vầng trăng sáng
Anh hái tặng em bước sang sông
Mang về phương đó, nơi quê chồng
Nếu còn trăn trở những đêm đông
Hãy đem vầng trăng treo đỉnh núi
Anh hiểu lòng em, hãy yên lòng
Duyên ta thì có, nợ thì không
Mong rằng xa mặt sẽ cách lòng
Mong cho em một đời yên ấm
Không còn một bóng những đêm đông
Bao năm hồ thỉ với tang bồng
Tóc đã điểm sương, đời trống không
Những lúc nhìn trăng treo đỉnh núi
Thở dài, gửi gió tiếng tơ lòng