Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Mùa yêu thương



Noel đến mà nghe buổn chi lạ 
Nổi cô đơn làm buốt giá tâm hổn 
ước chi mình đang đươc ơ Saigon 
Dạo quanh phố, như thủơ còn đi học

Tưng sơi nhớ vương vương trên mái tóc 
Ta lăn hoài trên con dốc lãng quên 
Một lần nào, trên đinh núi bình yên 
Ta vứt bỏ những muộn phiền ray rứt



Saigon ơi, có những đêm thao thức   
Vươn tay gầy, tìm bắt ánh sao đêm  
Một nổi đau len lén đến bên thềm  
Tâm sư với những niềm riêng chưa nói

Mùa Noel, xin thành tâm sám hối   
Mang yêu thương về xóa hết lổi lầm  
Xin an bình đến với kẽ thiện tâm   
Vinh danh Chúa trên chín tầng cao vơi

Nhơn Dalat
Noel 2022




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả