Con nhớ Mạ quá
Mùa Noel năm ni vắng Mạ
Nhơn qùy bên hang đá cầu xin
Chúa cho Mạ đươc yên bình
Sống lâu trăm tuổi, ấm tình con thơ
Con với Mạ đi nhà thờ, năm đó
Nơi hang Bêlem, máng cỏ cơ hàng
Chúa nay đã xuống trần gian
Xin cho Mạ đươc muôn vàn phúc ân

Xin Chúa cho một lần hạnh ngộ
Nhơn mong tìm một chổ nghi ngơi
Noel Dalat mưa rơi
Con nhớ Mạ quá nên ngồi làm thơ
Con thủơ đó như tờ giấy trắng
Mạ ấp yêu tưng tháng tưng ngày
Noel Dalat mưa bay
Xin cho Mạ đươc tháng ngày bình yên
Nhơn Dalat
Noel 2022