Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Trên đương về quê


Mùa Giáng SInh, thánh đương Dalat
Mạ con minh qùy hát thánh ca
Kinh xin Thiên Chúa bao la
Cho Mạ con đươc tuổi già binh yên

Mùa Giáng Sinh, con thuyền ghé bến
Mạ và Nhơn tim đến giáo đương
Chúa ơi, xin ghé mắt thương
Cho Mạ vững bươc trên đường về quê


Mùa Giáng Sinh, ai về Dalat
Nhắn dùm tôi, quả đất vân tròn
Dù xa xôi lắm vân còn
Đường Bá Đa Lộc lê mòn gót chân

Mùa Giáng Sinh, một lần hạnh ngộ
Giáo đường xưa, còn chổ Mạ ngồi
Dù xa xôi quá, Mạ ơi
Xin cho Mạ đươc góc trời binh yên

Nhơn thương Mạ lẳm
Noel 2022





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả