Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Người Hiền Mâu


Mua Gi
áng Sinh, con chân thành khấn nguyện
Cho Quê Hương thoát khỏi cảnh lầm than
Thôi sẽ không còn những cảnh gian nan
Dalat với muôn ngàn tia nắng ấm

Mua Giáng Sinh, Mạ không còn, buồn lắm
Nhớ ngày xưa, Mạ thường nắm tay con
Xóm Xuân An, trường Tri Đức vân còn
Mà Nhơn phải lang thang nơi xứ lạ



Nhớ ngày xưa, dưới một căn nhà lá
Buổi cơm chiều, chi có cá với cơm ... Nhơn ăn mau cho hết đễ Mạ đơm ...   Canh mướp đắng, với rau thơm Mạ nấu

Mạ tôi đó, một Người Hiền Mâu
Nuôi thằng Nhơn, bửa cháo bửa cơm
Và bây giờ, con đã lớn khôn
Mạ đã mất, thằng Nhơn buồn, ngồi khóc

Nhơn Dalat 
Noel 2022





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả