Cà phê buổi sáng
Thơ là những giọt cà phê buổi sáng
Là nụ cười, là ánh mắt em tôi
Là cánh chim xa khuất tận chân trời
Là ánh mắt, là nụ cười của Mạ
Là bửa cơm dưới một căn nhà lá
Là bửa cơm chiều, Mạ đã cho con
Là nổi đau xâm chiếm trọn tâm hồn
Thằng Nhơn khóc vì không còn có Mạ
Mạ ơi Mạ, bây giờ xa xôi quá
Mạ mô rồi, xin Mạ hãy ngủ yên
Đễ cho con ôm trọn những muộn phiền
Nhơn ôm trọn những niềm riêng không nói
Mạ cho ăn, những khi thằng Nhơn đói
Bửa cơm chiều, chi một gói mì khô
Mạ ơi Mạ, bây giờ Mạ ơ mô !
Nhơn không khóc mà mắt khô ướt lệ
Nhơn Dalat
Noel 2022