Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]



Căn nhà cua Mạ



Thơ là những con tàu vươt biễn
Mãi đi tim điễm hẹn không ra
Hay thơ là những vì sao ơ rất xa
Đưa ta đến căn nhà của Mạ

Nhà của Mạ là một căn nhà lá
Bà Đa Lộc mà minh ơ rất lâu
Và đêm nay con cúi mặt, gục đầu   
Thương Mạ lắm, con nguyện cầu cho Mạ


 

Thơ là những giot mưa rơi trên lá
Khuya lắm rồi, không biết Mạ ngủ chưa
Hồi xưa nghe Mạ kễ chơ Đông Ba
Trương Đồng Khánh ơ bên tê, xa lắm

Thơ là những ngày mưa thàng nắng
Mạ mô rồi, con phố vắng buồn tênh
Như con thuyền nhỏ mãi lênh đênh
Đời con thiếu Mạ, bồng bềnh trên sông

Nhơn Dalat  
Noel 2022







Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả