Dẫu Gì Cũng Sắp Hết Năm

Bỏ quên ngày tháng để rồi
Giật mình nhớ, chợt bồi hồi cuối năm
Tháng Mười Hai rét về thăm
Để cho người biết người cần có nhau

Tháng Mười Hai nắng trên cao
Xuyên làn mây cũng hư hao ít nhiều
Và em viết nốt vần yêu
Làm tim ấm lại những chiều cuối Đông

Tháng Mười Hai lá bên song
Chỉ còn vài chiếc (đau lòng cội cây)
Em nhìn theo lá vàng bay
Nghe dường tiếng bước chân ai khẽ khàng

Trời mênh mang, đất mênh mang
Tiễn Đông rồi sẽ mơ màng đợi Xuân
Như tình nhân đợi tình nhân
Như môi chờ để ân cần chạm môi

Bỏ quên ngày tháng để rồi
Đón thêm một tuổi, đầy vơi thăng trầm
Dẫu gì cũng sắp hết năm
Em ngồi đếm lại những lần buồn, vui

tt-12142022



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả