Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]



B
âng khuâng nổi sầu

Con nhớ Mạ, những đêm không ngủ  
M
ùa Đông về, tuyết phủ ngoài sân  
Cuộc đời không có m
ùa Xuân  
Dalat lạnh lăm, bâng khuâng nổi sầu 

Con nhớ Mạ, biết đâu mà kiếm 

Nổi muộn phiền xâm chiếm con tìm  
Mạ ơi, con muốn đi tìm  
Mà hinh bóng Mạ đã chìm trong mơ


Mạ đa mất, bao giờ gặp lai  
Nổi muộn phiền trong trái tim con
Ngàn năm bia đá thì mòn   
Mà hinh bóng Mạ vẫn còn trong tim

Nhơn Dalat
 
12/26/2022

ù ã
-------------------------------





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả